Cha Về Trong Giấc Mơ





Cha có nghe chăng con khẽ gọi

mong ngóng cha về

cho con chia sớt

bao nỗi ưu tư,

những muộn phiền

những sầu giăng mắc

Và những niềm đau ...

theo con riêng mang trong đêm khuya vắng

gió mưa xạc xào

cho con cứ ngỡ

bóng cha hiện về

giang tay âu yếm

vổ về đời con .


Cha là cội ...

Là nguồn suối yêu thương

ngọt ngào mạch nước trào tuôn

cha là mặt trời ...

Là vầng sáng hừng đông

dịu dàng sưởi ấm hồn con

Cha là núi cao ...

Là rừng thiêng, biển rộng

Cha là vũ trụ...

là tất cả đời con

dù gió chướng, mưa tuôn hay là giông bão

Cha vẫn luôn che chở đời con .


Cha có nghe chăng con khẽ gọi

mong ngóng cha về

cho con chia sớt

bao nỗi thương mong,

những ngọt ngào

những điều mơ ước

Và những niềm vui ...

dâng lên trong tim khi con nhớ đến

biết bao kỷ niệm.

Qua đi năm tháng

dấu yêu từng ngày

nhưng trong con vẫn

mãi hoài niềm tin ...


* * *


** Nén hương lòng con tưởng nhớ về Ba **

(27/10/04 - 27/10/05)


Phương Vy

17-Oct-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả