Trần Công Long
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


tương lai

tương lai ơi hỡi tương lai
sao ta tìm mãi tương lai mịt mơ
học đòi cầm bút làm thơ
trong thơ chẳng thấy bóng mờ tương lai
ngồi buồn đành nhậu lai rai
nhậu cho nghiêng ngã chẳng ai đoái hoài
rồi học chơi bạc đánh bài
đánh cho tan nát gia tài vợ con
hết tiền đi lượm bán lon
chi mong kiếm được bữa ngon trong ngày
may sao gặp được ông thầy
chỉ cho nẽo sáng vác cày kiếm cơm
nghĩ ra mình giông thằng bờm
tim chi cũng phải ăn cơm mỗi ngày
tương lai tuy đẹp lám thay
nhưng ta cũng phải đi cày mới ra
ăn chơi trác tan sa hoa
tương lai cũng sẽ chạy xa tức thời
lo làm đừng có ham chơi
tương lai là chính cuộc đời chúng ta
quynhlong




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả