Vạn Dặm

Người đã là vạn dặm
Tình đã là chân mây
Sao ta còn ngơ ngẩn
Đứng lại, nhìn theo đây?

Ngoài kia mưa về, đổ
Đẫm ướt gương mặt ngày
Hồn ta mưa về, đổ
Vỡ trên vùng nhạt phai

Có lần mong làm gió
(dù gió than... không nhà)
Bay về phương trời cũ
Tìm mình ngày tháng qua

Có lần thơ chạy trốn
Những giấc mơ nửa vời
Giấy mực không gói trọn
Mảnh sầu rụng, chơi vơi

Rồi vẫn ta, cặm cụi
Viết nốt, câu dư thừa
Chợ đời đem bán vội
Chẳng ai dừng lại mua

Tình đi bằng vạn dặm
Cổ xe ngày băng nhanh
Bụi đường lem vùng tháng
Thoắt, cũng thành trăm năm

Xưa vì nhau, làm thơ
Phải đâu duyên... tình cờ
Vì... yêu em kiếp trước
Kiếp này đành bơ vơ...

101805




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả