Bài Thơ Cuối Ngày
đã cuối ngày rồi đó anh
em hối hả làm bài thơ gởi tặng
hôm nay bận bịu nên người mỏi mệt
mong rằng thơ không mệt mỏi như người
suốt một ngày làm việc như con thoi
tám tiếng đồng hồ trôi qua thật chậm
may là có bài thơ người gởi tặng
đọc mà thầm vui vẽ biết dường nào
cuộc đời này thật ngắn ngủi là bao
con nhỏ bạn mới gọi phone cho biết
chồng của nó hôm qua vừa chết
em bưng mặt mà khóc cho người
thế là em chợt nghĩ đến mình
nếu lỡ một ngày em không là em nữa
thì bài thơ nhé anh cất làm kỷ niệm
để biết rằng em một thuở cũng yêu người