LỜI NGỎ MÙA XUÂN
(Tặng anh bạn già Minh Quân)
Chiều nay cánh diều trên đồi biếc
Mong gió lên cao sáo vọng về
Mặt trời hong nắng giữa đường quê
Rặng tre bên hè nghe xao xác
Lặng nghe cánh đồng vi vu hát
Thảm cỏ xanh êm dưới rặng dừa
Gió mơn man đến bên cây lúa
Đậm đà đất mẹ tình quê xưa
Em ngồi đan áo bên khung cửa
Tóc xoã lưng ong áo nâu sòng
Mắt huyền lúng liếng khuôn trăng sáng
Bên dậu nhà ai có người mong
Khẽ cười em nói : chờ em nhé!
Đan áo thu sang ước hẹn hò.
Ngại ngùng đôi khuyên làm sính lễ
Anh về nói mẹ rước nàng thơ.
Xuân sang nét cười thêm e ấp
Trầu quấn lá xanh với vôi nồng
Têm hình cánh phượng đưa lời gấp
Ra giêng anh rước gót sen hồng.
October.05