Nét môi xưa ...
Khơi lại làm gì kỷ niệm xưa
Trong tôi tạnh hẳn những chiều mưa
Từ khi em xuống con đò lạ
Mang cả theo em ngọn gió mùa
Ngày ấy ước gì con nước rong
Đừng trôi ngưng chảy hoặc thay dòng
Để em mãi mãi người trong mộng
Tôi ... gã chèo đò trên bến sông
Nhưng ước để mà ước vậy thôi
Vì em ... em cũng đã đi rồi
Tôi thả con thuyền đang chở nặng
Nỗi buồn theo nước hững hờ trôi
Nên sẽ không ... không có thật đâu
Bùng lên dĩ vãng đã vùi sâu
Dù nét môi xưa còn khắc đậm
Tận trong thăm thẳm đáy tim sầu ...
Thiên Hùng