Đêm Đông

Người không đến đêm nay tôi buồn lắm
Căn phòng này bỗng chợt quạnh hiu
Da thịt người còn phãn phất đâu đây
Khói thuốc còn lãng vãng vấn vương
Làm sao để ngăn lệ rơi đêm vắng
Ly rượu cô đơn bờ môi chừ đắng
Ðêm đông này... lạnh buốt hồn tôi


Nhớ dêm trước người đến tôi vui quá
Ngàn cánh hoa nở rộ trong lòng
Nụ cười người và vòng tay rộng mở
Ôm thân tôi vào tình ái đam mê
Men rượu yêu đương ngọt lịm đôi môi
Cho ân ái thấm vào từng mạch máu
Tôi ước đêm không bao giờ sáng

Đêm nay nhớ người lòng tôi buồn quá
Biết làm sao đây để giết nổi buồn này
Lạnh ngoài trời sao bằng lạnh trong tim
Tuyết lất phất bay vào hồn cô lẻ
Lệ đơn côi chợt mặn đắng bờ môi
Người có biết tim tôi chờ đợi ????
Tôi yêu người, yêu trọn kiếp này

Thu Uyên


10/19/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả