Ta Say

Ta say trời đất điên cuồng
Ta say nước mắt cứ tuôn không ngừng
Ta say chợt thấy dửng dưng
Giữa bao phiền muộn trong từng phút giây
Ta say vạn vật đảo quay
Ta say quên hết những ngày vui qua
Ta say gối mỏi mắt lòa
Ta say say thật ta là con say ....

Ta say khóc ngất từng cơn
Mong bao đau khổ , giận hờn qua đi
Ta say quen với thị phi
Giữa đời đổ xuống chai lì đời ta
Ta say nhắm mắt rồi qua
Kiếp người thế đó , rồi là hư vô
Ta say ngày cuối xuống mồ
Cuồng điên gì cũng một xô đất đầy

Ta say ấy vậy mà hay
Biết mà không biết , bao ngày đã qua
Ta say ta vẫn là ta
Vẫn yêu vẫn ghét vẫn là thế thôi .

Một ngày - Ta say ...

10/19/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả