Dưới Trăng Vàng Ngày Xưa

Đêm mười sáu trăng thu
Sao thấp thoáng sa mù
Buồn xưa trong hồi ức
Nghe lạc loài ...hoang vu

Trăng mười sáu trăng thu
Chiếu vào ta vàng ửng
Như ngàn lá trên rừng
Chập chùng hồn thu xưa

Lá vàng từng tiễn đưa
Xót xa thương ước vọng
Mơ trăng vàng trải mộng
Bây giờ còn hư không

Trăng mười sáu trăng thu
Những ngọc ngà chiếu sáng
Hoà vùng sương tãn mạn
Trên bầu trời thênh thang

Nghe hồn ta lạnh nhạt
Những trống vắng bên đời
theo mùa thu đang tới
cây trơ cành hoang sơ

Trăng đêm nay bất ngờ
Vì lòng ta hững hờ
Trăng thu buồn bỡ ngỡ
Như lòng ta chơ vơ

Có bao giờ trăng biết ?
Lá mùa thu tha thiết
Mơ vườn xuân trải lụa
Dưới trăng vàng ngày xưa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả