Thả Chữ Buông Cây Bút
"If you love me, you have to agree with me, even when I am wrong!" ("Ranh Ngôn")
Em dặn từ nay chớ có quen
Những người xa lạ để em ghen
Em buồn thầm khóc hay hờn dỗi
Anh biết từ nay đã có em
Văn nghệ đùa vui dan díu đâu
Sao em trách cứ với âu sầu
Vì em thả chữ buông cây viết
Giận dữ làm chi ướt mắt nâu
Con gái độc tài là số một
Hở ra đay nghiến trảm phân thây
Eo ơi, sợ quá thơ quăng nốt
Chỉ viết riêng em đọc mãi này
Nhưng em yêu ạ, có đền thơ
Một một bài thơ, trăm chữ cơ
Có chịu hôn anh bù đủ số
Trăm chữ một đêm cũng ít mờ
Nói giỡn chọc nha, có thế đâu
Mắt em rươm rướm lệ thương đau
Thôi anh xin lỗi không đùa nữa
Chữ nghĩa vì yêu xếp cánh sầu