PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tình Thơ Cho Con

( về con: Nguyễn Sơn Đằng )

Vàng lá rụng đem mùa hè giấu mặt
Tiếng thu rơi - tháng chín lại rạt rào
Ngôi trường cũ nghe từng hồi trống giục
Tuổi học trò sách vở lại lao xao.

Mới ngày nào con chập chững lên ba
Ta khe khẻ hát lời ru rất nhẹ
Nhìn con ngủ như mèo con nhỏ bé
Ấm chút lòng - nghe tình thấm thiết tha.

Mới ngày nào từng nét chữ nhỏ nhoi
Con thức trắng lấn mò trang sách học
Ta cặm cụi suốt một đời khổ nhọc
Bao tình thương - lặn lội trong sương rơi.

Món quà nào lấm tấm giọt mồ hôi .
Cặp sách nhỏ mừng ngày con lên lớp
Ta trọn gởi bao tình thương gom góp
Trao về con - thương quá con yêu ơi !

Mới ngày nào - cũng chỉ mới đây thôi
Giờ con đã sắp vào ngồi đại học
Ðầu ta đã lẫn hai màu muối tóc
Thời gian trôi - đừng chờ đợi con ơi !

PHAN TƯỞNG NIỆM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả