Thu Sang Gợi Nhớ Quê Nhà
Thấp thoáng đường xa vướng nắng tà
Hay mình đã lỡ bước chân sa
Lá thu rơi rụng sầu hiu hắt
Nỗi nhớ thôn quê thật đậm đà
Nhớ cánh đồng xưa lúa chín vàng
Giọng hò thiếu nữ cất vang vang
Chiếc liềm thoăn thoắt nhanh tay gặt
Hương sữa thơm nồng trĩu nặng mang
Nhớ buổi hoàng hôn gió vọng về
Sáo diều ngơ ngẩn khúc đê mê
Mục đồng thong thả bên đàn nghé
Lặng bóng chiều tàn sau luỹ tre
Nhớ làn khói trắng toả quanh quanh
Dáng mẹ già nua tựa mái tranh
Dõi mắt đăm chiêu nhìn cháu dại
Tương lai mù mịt biết sao đành!
Mấy lượt thu sang tóc bạc màu
Trông về chốn cũ quặn niềm đau
Ruộng vườn hoang vắng ngồi trầm tưởng
Chờ đến bao giờ mới gặp nhau
10/19/2005