Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ANH SẼ THỨC CANH CHỪNG CHO EM NGỦ

Dòng sông ngủ giữa đôi bờ ân ái
Như em yêu ngoan giấc đêm này
Con thuyền nhỏ chở nhiều cỏ dại
Trăng lung linh lấp lánh ngập đầy

Ôi đời sống môi em bừng lửa dậy
Anh nhìn em ngơ ngẩn tâm hồn
Em có biết dòng sông dài đến vậy
mà đêm nay thấp thỏm bồn chồn

Anh sẽ thức canh chừng cho em ngủ
Hãy ngủ ngon và mơ giấc mộng hiền
Anh sẽ hát bài ca khe khẽ
Cho ngày mai thôi hết ưu phiền
trần minh hiền

19/10/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả