Em và Mùa Thu


Có phải mùa Thu trong mắt Em
Là sáng mờ sương trên lối quen
Là trưa xào xạc rơi rơi lá
Chiều vắng, heo mây thoảng trước thềm!

Thu đã trong tôi một thuở nào
Nhuộm vàng bao mộng ước lao xao
Héo úa loang trên từng nỗi nhớ
Tình vội rơi buồn như lá khô.

Em đến tình cờ theo gió Thu
Gọi nhớ thương xưa đã mịt mù
Gọi tình lên mắt tươi màu nắng
Níu bóng mây về, thôi lãng du.

Thu của đất trời - Em của Tôi
Làn gió dịu êm đến giữa đời
Lá vàng bởi lá mang niềm nhớ
Rơi vào hồn tôi, sao chơi vơi./.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả