Em Mượn Anh Tí Để Làm Thơ
Florida hôm nay trời đẹp vô cùng
Em ráng viết bài thơ nhưng tìm không ra ý
Anh có thể nào cho em mượn đở ?
Chút tình hồng để em tìm ý làm thơ
Anh ạ, ví như mình gặp nhau sớm hơn
Không cần phải 10 năm hoặc 20 năm về trước
Chỉ cần trước hơn một ngày anh trở thành chú rễ
Và ngày anh rước Chị về làm hiền thê
Thì hai đứa mình chắc sẽ mộng đẹp uyên ương
Thơ em đó anh sẽ từng đêm chép
Không nhiều lắm đâu, mỗi lần ta yêu nhau thì em sẽ viết
Anh đóan thử coi sẽ được bao nhiều bài ??
Nhưng mỗi ngày mỗi cứ đi qua
Bây giờ đã là chuyện của 10 năm, 20 năm quá khứ
Thơ em chép để thấy lòng mình vẫn còn đó
Không biết yêu thơ hay là đã yêu người ??