Ta Hát Lời Em



( Mến tặng Phương Đoan và Ánh Thu)
Sông Cửu



Ta hát lời em - bản tình ca
Ngân nga đàn đá gọi thiết tha
Trăng soi vòm lá trời trong quá
Khe đá cá chờ đớp sao sa

Ta hát tình em hiện dáng Thu
Vi vu lời gió vỗ nhịp ru
Tiếng con chim quấc buồn gọi nước
Lòng khách xa nhà nặng ưu tư

Ta uống hồn em - Uống chữa say
Phun lên trời thẳm hóa thành mây
Bay cao cao mãi - Xa ong bướm
Giữ trọn tình nhau trong cánh tay

Ta hát tên em trong sử xanh
Lời ca tim - óc chậm...rồi nhanh
Kết thành tình khúc hương Thu mới
Ngây ngất đất trời đón nắng xuân...


Ta nhớ tình em. Hát tình em
Từng đêm da diết khẻ gọi tên
Bản Tình Ca thả bên dòng suối
Nối khúc Thu về vọng tiếng đêm...

Tháng 10 - 2005
Sông Cửu





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả