LỐI MÒN, SIÊU LỘ

Con đường Em đi là Siêu Lộ
Còn ta quanh quẩn giữa lối mòn
Võng đời nối lại không thành nhịp
Làm sau nói được chuyện sắt son !

Em sợ thời gian sẽ chóng qua
Còn ta tóc bạc vẫn chưa già
Hào khí vẫn còn trong tim óc
Sá gì năm tháng , tuổi xuân qua .

Ta tiếc đương thời không gặp thế
Đành chuốc sầu trên chén đoạn trường
Còn Em chưa biết đời dâu bể
Làm sao hiểu được chuyện ly hương .

Người xưa chỉ có bờ Dịch Thủy
Còn ta chia cách mấy đại dương
Và Em như bóng trăng thế kỷ
Cho ta soi mặt , biết vô thường .

Thì thôi Em hãy về Siêu Lộ
Trả lại cho ta những lối mòn
Mạng lưới đời Em chờ bến đỗ
Nhật ký trong ta : chuyện nước non .





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả