KHOẢNH KHẮC


Ơi cô bé mới lần đầu gặp gỡ
Có hay chăng hương thu đến bất ngờ
Đoá quỳnh mơ dào dạt những ý thơ
Hoa hé nở như nụ cười rạng rỡ

Em là gió để ru ngày rộn rã
Em là mây ôm ấp nắng chan hoà
Vườn trinh nữ hoà nhịp tiếng chim ca
Như sông lớn xuôi về lòng biển cả

Hãy là sóng cuốn trôi niềm u uẩn
Hãy là trăng toả nhẹ ánh trong ngần
Mở tâm hồn tìm lại những bâng khuâng
Đưa năm tháng trôi xa vòng lẩn quẩn

Nơi thượng nguồn nước mắt màu lá cỏ
Giấc mơ đêm ai kia khéo lững lờ
Vùng cổ tích tìm gì sau giấc mơ
Dậy mau nhé...anh tặng bài thơ nhỏ!


October.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả