NGÀY XUÂN NHỚ MẸ

(Tặng VT)

Xuân này con nghẹn ngào thổn thức
Nhớ mẹ nơi quê bóng xế chiều
Tuổi già đơn chiếc vẫn đìu hiu
Chờ bóng con về khi đào nở

Xuân này tim con nghẹn ngào nhớ
Bánh tét, bành chưng ở quê nhà
Giao thừa con ở tận phương xa
Nhớ dáng mẹ hiền nơi bậu cửa

Xuân rồi và thêm xuân này nữa
Con vẫn đi xa mãi không về
Bước đường sự nghiệp cứ mãi mê
Để mẹ cô đơn chiều quạnh quẽ

Mẹ ơi, xuân này con lặng lẽ
Đếm bước thời gian đón giao thừa
Ray rứt những chiều ở quê xưa
Nhớ lửa than hồng nơi chái bếp

Nhớ mùi hương nồng nồi cơm nếp
Hương lúa bay xa khắp cánh đồng
Mẹ ngồi nơi ấy mắt chờ trông
Mơ dáng con về trong hương lúa!

Mẹ ơi, xuân này con xin hứa
Xuân tới con đây quyết sẽ về
Được về lao vào vòng tay mẹ
Hơi ấm quê nhà như quanh đây.

Feb.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả