Giấc mơ cổ tích

Ngày xửa ngày xưa...
Có một nàng khờ
Nàng mơ mình sẽ là một công chúa
Mặc váy hồng, mái tóc dài cài nơ...

Trong giấc mơ...
Nàng thấy mình đang ngồi trên thảm cỏ
Đôi tay cầm đóa hoa hồng nở dở
Mắt ngóng ra xa... nàng chờ...
Rồi cuối cùng hoàng tử - chàng cũng tới
Cưỡi bạch mã oai dũng...
Chàng mỉm cười...

Chàng đưa nàng đi đến khắp mọi nơi
Đến với những thảo nguyên tràn ngập nắng
Đến với những vì sao dịu ánh trăng...

Và...
Sáng sớm, mỗi khi nàng thức dậy
Tuy hoàng tử trong mơ, nay chẳng thấy
Nhưng nụ cười nàng vẫn nở trên môi
Vì hoàng tử của nàng - chàng đã nói :
"Bé con à ! Em đẹp nhất khi cười"
...
26.02.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả