Suối Nguồn

Suối Nhân Gian chảy êm đềm ,
Nghe âm Thiên Cổ ,Ta tìm bóng Ta ,
Đường dài ,cánh mõi, Tâm xa ....
Sóng lòng lắng dịu ,bao la Nguồn từ ....
Người Đời đều vốn Ta :Sư (*)
Dẹp lòng nhỏ nhặt phước dư lại tròn ,
Rồi đây Ai mất Ai còn ?
Tâm đều đau cả ,mõi mòn tin yêu .....
Cảm thương tình Mẹ chắt chiu ,
Tiếng Cha vang vọng, đìu hiu mắt buồn ,
Nước xanh chưa nỡ xa Nguồn ,
Thương thân Đất Khách ,gợi buồn Cố Hương ,
Thuyền theo Mây trắng Mười Phương (**),
Lướt con sóng bạc Đại Dương muôn trùng ,
Bao giờ Ngã -Tánh tương phùng ?
Bụi hồng bay giữa vô cùng hư không !
Nguyện cầu Tam Thế Trăng trong ,
Ta làm Viên Sỏi cũng không oán hờn ,
Suối mang Chân-Giả chập chờn ....
Xuôi dòng Thế -Thái mà vờn quanh Ta .....
Vững lòng Nguồn Đạo không xa ,
Rèn tâm Vô Ngã ,không sa luỵ Trần ,
Suối ru từng giấc ân cần .....

(*)Mỗi Người đều là Thầy của Ta
(**)Mười phương Pháp Giới




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả