Lạ thật nhỉ ! lấy vần thơ hờn trách ?
Chỉ tại mấy vần thơ ...thật đó !
Tháng hai ...
mùa xuân năm ngoái , tôi nhớ ...
vào một sáng sương mù
tôi tình cờ gặp gỡ .......
.....................có vần thơ
đứng ngoài cửa sổ đợi tôi
vần thơ của một giấc mơ
vần thơ đẹp tuyệt vời
....... như đoá hoa vừa nở
Rồi từ đó...mỗi sáng
tôi thích ngồi bên cửa sổ
nhìn vần thơ đi trên nỗi đợi chờ
đời tàng tàng...cứ thế mà mơ
18 tháng qua...
tôi còn chưa tỉnh cơn mơ
còn hơi thở , còn cà phê
nên tôi vẫn nhớ...
Chỉ tại mấy vần thơ !