Ngày Mai Ta Sợ ...
Ngày mai ta sợ hồn thơ chết
Chẳng biết còn ai thả nắng vàng
Dệt chữ thành lời yêu thắm thiết
Giấu trong tà áo tặng riêng nàng
Ngày mai ta sợ đời ngang trái
Rọc trái tim xưa rỉ giọt buồn
Lem luốc những dòng lưu luyến ấy
Rưng rưng nét mực lệ sầu tuôn
Ngày mai ta sợ vầng trăng rụng
Lối nhỏ xanh xao buổi hẹn hò
Thất thểu bước chân qua tháng rộng
Như thuyền lạc bến ngóng trơ vơ
Ngày mai ta sợ tàn cơn ảo
Hoá lại thân ta kiếp sống thường
Bận bịu đi tìm "cơm với áo"
Đứt rồi chuỗi mộng hết yêu đương
10/20/2005