Làm Sao Xóa Được ?
sáng hôm nay trong lòng cảm thấy vui
nên cầm bút viết bài thơ vội vã
anh nhỉ, ví tình như cây bút thả
em có quyền gôm, tẩy, xóa bất cứ lúc nào
em sẽ ráng không xóa nhiều đâu
vì cũng sợ tình đau không viết lại được
em là người sống ở đời ưa bị thua thiệt
nên đôi khi mong có thể "làm lại từ đầu"
mà đời sẽ không đứng lại đâu anh
như anh đó cũng đi bước nhanh hơn em một bước
để cho em chỉ có gôm mà chưa xóa được
viết lại làm sao khi vết tích đã có rồi
anh nhỉ ví tình đơn giản như cây bút thôi
em sẽ viết nhiều ngôn từ đẹp nhất
gởi cho anh và quyết không tẩy xóa
xóa làm sao đây khi lòng trót đã thương rồi