KHI NGƯỜI YÊU KHÓC



Khi người yêu tôi khóc
Thành phố cũng giăng sầu
Trời chìm trong mắt sâu
Long lanh buồn lắng đọng

Khi người yêu tôi khóc
Thương nhớ cũng theo về
Bờ mi hờn mắt ngọc
Hồn gió cũng tái tê

Khi người yêu tôi khóc
Mặt đất cũng dậy nồng
Gửi hồn vào đáy mắt
Những nét sầu xa trông

Khi người yêu tôi khóc
Giông bão đến mịt mù
Những đêm dài lẻ bóng
Nghe tháng ngày âm u

Khi người yêu tôi khóc
Mưa giăng tái tê lòng
Điếu thuốc tàn một nửa
Vương khói buồn mênh mông.


October.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả