Lời Cuối

(For K)

Giọt nến cuối hắt hiu chiều xứ đạo
Mắt em buồn hoen đẫm ướt bờ mi
Chiều buông rơi đàn lạc phím dây chùng
Pansy khóc xuôi theo đường vạn lý.

Anh là gió thổi qua bờ bến khác
Em là trăng miên man nhớ đêm rằm
Trăng chênh chếch nơi đầu ghềnh lạc lõng
Gió hững hờ đi lạc lối trăm năm

Nơi biển ngọc tình trầm nơi tuyệt lộ
Thiên đàng xưa lạc nơi bến sông buồn
Tình chết rũ khi hồn đàn vụng vỡ
Lá sũng mềm, xưa..người đã vùi chôn

Tình ly biệt, đôi đường, sầu bia mộ
Nắng rũ buồn trên thập giá ngày qua
Thu lặng khóc giữa chiều tàn phố cổ
Phúc âm buồn hai lối rẽ chia xa.

Tình ngày ấy trọn đời không hối hận
Mộng ru êm mộ đá chứng tri lòng
Sông có cạn, biển muôn đời mãi mãi
Vẫn dịu dàng như người vẫn hằng mong.

Oct.17.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả