Lên Núi Bạn Ơi

Lên núi bạn ơi bỏ lại đi
Bụi đường vất vả những tình si
Một mình về với thiên nhiên nhé
Ngồi ngắm mây bay để nghĩ suy

Lên núi bạn ơi bỏ chán chường
Tịnh tâm chẳng để bụi trần vương
Thả hồn bay với đàn chim nhỏ
Về núi chiều hôm sống giữa rừng

Lên núi bạn ơi tìm chính mình
Bỏ quên đi hết những linh tinh
Hôm qua tất cả lùi xa lạ
Phố thị đi vào chuyện cũ rinh

Lên núi bạn ơi mở trí lòng
Sương trời giăng kín cả giòng sông
Như mây lụa trắng vùng thung lũng
Thuyền mộng hồn ta cứ bập bồng

Tìm lại tiên nguyên dưỡng khí trời
Cho hồn thanh thản khỏi chơi vơi
Cho ta vượt thoát lo âu cũ
Thấy lại mình ta buổi thiếu thời

Những mộng bay cao chẳng xoá nhoà
Ước mơ xưa đẹp tựa bông hoa
Nở tươi trong trí trong tim nhỏ
Ta thấy thật hay đúng chính ta




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả