Men Cay Liễu Rũ
Vân vê từng ngón tay gầy
Men cay tủi giận dâng đầy mắt môi
Tại sao cứ đọa đày tôi
Buông rơi một trái tim côi thẫn thờ
Nghiêng dài chiếc bóng ưu tư
Đêm nay ngồi tiếc trăng thu một mình
Giọt vàng lệ nến lung linh
Sao trời vương trải sự tình đầy sông
Bờ mi hờ khép rưng rưng
Nép mình phong kín dỗi hờn vì ai
Nhớ nhung lại ghé qua đây
Sầu đau đọng lại khắc dài trôi qua
Nét buồn liễu rũ nhạt hoa
Run như lá úa phôi pha thu tàn
Đêm sâu đứng tựa bên mành
Thở dài cơn gió dịu dàng ghé thăm
Thế là trăng khuất âm thầm
Mắt trong dõi hút xa xăm theo người
Ngõ hồn lạc bước chơi vơi
Mình ôm một khối tình đời đảo điên