Vĩnh Biệt Mẹ

Tiếng gào thét gọi người từ đáy mộ
Trở về đây xum hợp với cháu con
Nghẹn ngào ơi ! sao nước mắt không còn
Trong im lặng nghe nỗi buồn gặm nhắm

Ngày mai đây ! trên bước đường dung tạm
Biết làm sao để tránh chuyện tử sinh ?
Người ra đi là thoát khỏi cực hình
Người ở lại ôm hành trình nối tiếp

Chiếc lá rơi màu xanh còn biên biếc
Muôn trùng xa cơn lốc xoáy về đâu ?
Đường nhân gian sao lắm nỗi cơ cầu
Đến, và đi ôi ngàn trùng cách biệt

Người nằm xuống ru đời trong miên viễn
Những lụy phiền đã vứt bỏ sau lưng
Người ở lại trong vô cùng thương tiếc
Chiếc lá rơi ...đã vĩnh biệt từ đây !






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả