Sáng Thu Buồn

Sáng nay mưa rơi sao buồn quá
Ướt ngoài trời hay ướt trong lòng ?
Trời thu mây xám sầu lên mắt
Lá mới chớm vàng ... lòng cũng chớm

Hạt mưa rơi rớt trên đường vắng
Bong bóng vỡ như tình vỡ tan
Mới bắt đầu thu ... buồn thì đã
Đeo đuổi theo tôi tự thửơ nào

Mai mốt đây là vàng sẽ úa
Chắc lòng tôi cũng úa tàn theo
Nhánh cây rồi sẽ trơ trụi lá
Như những nhánh sầu ở tim tôi

Thu nầy tôi sầu hơn thu trước
Có phải tại lòng hết mộng mơ
Có phải chỉ còn tình dang dỡ
Thu tới lòng buồn biết ra sao


10/21/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả