Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Theo vần lục bát



Theo vần lục bát vào thơ
tìm trăng ngày cũ, vệt mờ dưới sương
thân gầy thổn thức đêm trường
Mái đầu điểm bạc , tha hương nửa đời

Để tàn đêm trắng cuộc chơi
con thuyền không lái có xuôi được về
dặm ngàn lỡ bến mãi mê
mang thân lữ thứ nhớ quê riêng mình
Đi nơi đâu, cũng nặng tình
cây tre, bụi chuối , sân đình, bến đa
dáng ai trong gió chiều tà
bà ba chiếc áo thêu hoa ngỏ lời


Ngày 21 tháng 10 năm 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả