Tội nghiệp
Đã từ lâu
không phải là lần đầu
ta chấp nhận chào thua ngay từ trước
như chàng thư sinh điểm bài thi bị trượt
lần đầu tiên biếng cả ngủ , chẳng thèm ăn
Tưởng thế gian có chết cũng không bằng
tưởng đau khổ chỉ như thế là trên hết ...
đời vỡ mộng thêm vài lần nên biết
chuyện ngang trái có lẽ đã quen dần
Cổng kín nhà em lần nào đó ngại bước chân
giờ không hẳn là tường ngăn vào với mộng
đếm thuỷ chung ! à ! Thơ theo hoài cuộc sống
dù mì gói hay mỹ vị cao lương
Thơ cũng mặc dệt mãi lời yêu thương
không chê bỏ chàng trai nghèo mơ thành thi sĩ
đã có lần ta hỏi em : "chung suy nghĩ?"
rồi tự dưng thấy vô lý khôn cùng
Cuộc sống riêng làm gì có chuyện mơ chung
hỏi vẩn vơ ! rõ ! thật là hơi tội nghiệp
Ngày 21 tháng 10 năm 2005