NGOÀI TẦM TAY VỚI

Bao giờ em cũng làm cao

Yêu em như giấc chiêm bao bất ngờ

Tình anh trần tục dại khờ

Thả bao nhiêu mộng, bất ngờ bấy nhiêu

Vì em lý tưởng cao siêu

Làm sao một sớm một chiều đổi thay

Anh say dệt mộng mỗi ngày

Tìm em hương mới, ru ai ngát lòng

Trên đỉnh núi, suối mây hồng

Mỗi người mỗi kiếp trong vòng trầm sinh

Sáng nay chợt ánh bình minh

Từ quang soi sáng thường tình thế gian

Trên cao em vẫn ngút ngàn

Nụ cười yên tỉnh khói tràn ngát hương

10-26-05



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả