Xin Chúa Hãy Nhiệm Mầu
Có một kẻ mồ côi
Đêm về hay khóc phận
Xin mãi chút hồng ân
Động lòng đêm đông phân
Mẹ trải lụa bao dung
Ngọt ngào lòng từ mẫu
Mẹ hiền dịu vô cùng
Con được kiếp hồi sinh
Đêm huyền thiêng trăng tỏ
Trên vòm trời cao rộng
Chim bay xa vạn dặm
Nhớ mãi những ân tình
Từ nguồn sâu nước chảy
Thơm ngát cánh hương hoa
Mẹ một lòng thiết tha
Dâng hiến trái tim mình
Đem tình thương vun xới
Con trẻ được thành nhân
Tình thâm chưa đền trả
Mẹ vội vã lìa trần
Dòng sông hiền muôn thuở
Ẩn nấp dưới lòng sâu
Trọn đời con ghi nhớ
Nguồn nước tự ban đầu
Xin Chúa hãy nhiệm mầu
Thương tình người trần tục
Nối dùm con nhịp cầu
Được bên Mẹ dài lâu
Tạ tấm lòng từ Mẫu
Con nuốt những dòng châu
Nén trái tim ngột ngạt
Chuỗi hạt khấn lời kinh
Kẻ mồ côi một mình
Nay trở về nguyên thủy
Mùa thu nầy mộng mị
Lá thu nầy lung linh
Con cúi đầu khấn xin
Mẹ Vĩnh hằng nước Chúa
Thảnh thơi vùng tâm linh
Đời đời được hiễn vinh
( Hôm qua Mẹ đã lìa đời
Hôm nay cát lấp một người yêu thương )