Chiều Buồn 3

Chiều xưa ra phố ai quên
Mua thỏi son hồng em từng ước mơ
Một món quà nhỏ đơn sơ
Tô vành môi nhạt đợi chờ hư hao

Chiều nay liễu rũ xanh xao
Khóc đời hiu quạnh nghẹn ngào ý thơ
Nắng thu xuyên lá hững hờ
Lá buồn lá đổ xác xơ cây cành

Lệ tràn khoé mắt long lanh
Nét hoa ủ dột gió mành thở than
Chữ tình ai khéo vẽ ngang
Mà duyên mai trúc nhỡ nhàng trăm năm

Hồng nhan vướng kiếp phong trần
Đường tơ lạ chỉ ngại ngần hương đưa
Kể từ thuở gặp xa xưa
Niềm tin tan vỡ bốn mùa tang thương

Chiều nay thiếu chén quỳnh tương
Đọc thơ em viết đoạn trường xót xa
Tưởng rằng bản tính kiêu sa
Bụi yêu chợt bám nhạt nhoà bờ mi .

Andy Nguyen Oct 21, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả