Ve Vuốt
Những lúc bên nhau chẳng nói gì
Làm sao gió biết mây buồn chi
Nhẹ trôi lờ lững giăng màu xám
Ray rứt ru hời nặng trĩu mi
Những lúc mắt em ứa lệ sầu
Tim xanh hụt hẫng một mùa đau
Ai đành nhuộm trắng đời trinh nữ
Để sợi tóc nhung biến đổi màu
Những lúc tin yêu phủ khói mờ
Nhạt đi vị mặm thật nên thơ
Xin ve vuốt nhẹ hồn cô quạnh
Bằng lửa tin yêu nũng nịu chờ
Ta kiếm hạt bụi trong mắt em
Lấy đi hờn tủi mờ sương đêm
Hồ thu trong suốt tựa nguyên thuở
Quyến luyến buổi đầu hương dịu êm.
Andy Nguyen Oct 21, 2005