Cô Gái Ai Quen

Cô gái chân dài nghĩ quẩn quanh
Là em ngọc nữ đẹp như tranh
Hạc Vàng tên gọi thật màu nhiệm
Thu hút tim khơi giấc mộng lành

Cô gái dịu dàng thầm kín ơi
Một năm đủ hiểu tính em rồi
Nụ cười rạng rỡ lồng nhan sắc
Chớ để lá vàng sầu héo môi

Cô gái giận hờn nhõng nhẽo ghê
Nữa câu lầm lỡ giữa cơn mê
Hay bài thơ lạ tri âm họa
Làm sóng mắt thu lạc lối về

Không nhớ em thì lại nhớ ai
Ngoài em ngắm lá chứ không say
Đếm từng nỗi nhớ thương vây phủ
Khi thiếu bóng em dài tháng ngày

Andy Nguyen Oct 21, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả