Có Phải Anh Về ..?!
đèn vắng song thưa ..gió đông lùa
rèm thưa gối chiếc ..mộng đong đưa
thu về trong mắt ...xuân trong mộng
hạ bước trong hồn ..tim hoá đông
tỉnh giấc đêm khuya ...lệ đầy lòng
loan phòng ủ dột ...bóng đêm đông
âm u thê thiết mờ ....nhân ... ảo
anh về đâu đó ..thật hay sao ...?
ta nghe lành lạnh ..tim rớm máu
hỡi chút tình buồn , lạc nơi nao
giờ đây , hai ngã người dương cảnh
kẻ dưới âm tì ...kiếp diệt ..sanh ....
ao ước đôi giây gió qua mành
lưa thưa ánh trắng khói màu xanh ..
tôi anh tay chạm lòng thanh thãn ..
phơ phất ..bên mành ...chiếc khăn ..tang