Chung thủy Hậu Giang
Chung thuỷ cùng ai vẹn tóc tơ
Long lanh nến bạc khói xa mờ
Hậu giang hương lúa nồng trang giấy
Bút mực nghiêng chờ thánh thót thơ
Mây tóc nguyệt da tự thuở nào
Nồng nàn hơi ấm gợi chiêm bao
Nửa môi ngậm lúa non huyền ảo
Khép lá thẹn thùa soi bóng sao
Sương sớm về trêu mượt cánh nhung
Hài tiên óng ả khúc muôn trùng
Không gian im vắng ngừng hơi thở
Nhạc trổi trong trời tơ phím rung
Tình như sóng lúa nhạc siêu phàm
Thấp thoáng nương chiều vạc khói lam
Chao ơi trong gió lới êm ái
Em nghìn năm xoả tóc Hậu Giang
Dỡ giấc Nam Kha bừng cảm giác
Một lòng xuôi biển hởi Hậu Giang
Nghìn năm em nhé dào dạt sóng
Nguyệt xế ngày tàn ơi Hậu Giang
Nghiêng soi lồng bóng nhạc đê mê
Tình ý trăm năm vẹn câu thề
Kiếp nữa đời nầy vương vấn mãi
Dòng thời gian chở nhớ thương về
Hoa đăng thắp sáng nẻo dạ đài
Lấp lánh ngân hà áo phàm trai
Thả ái thêu ân tơ dằng đặc
Mượt mà cánh nhỏ mộng cùng ai
Gọi gió cùng mây một kiếp nào
Trầm luân mờ nhạt giấc chiêm bao
Bến giác bờ mê như huyễn mộng
Tàn thu sương phớt nụ đông đào
Trải lúa vàng ươm vừa độ chín
Ngọt ngào em mãi tiếng Hậu Giang
Đổi xác thay hồn bao phen vẫn
Nghìn thu chung thuỷ em Hậu Giang