Hút mắt là bể dâu




Đưa em về một đỗi
một đỗi buồn hắt hiu
chiều đong đưa vào tối
còn chút ngày buồn thiu!

Còn chút ngày buồn thiu
lanh quanh sầu với bóng
hồn, chơi vơi biển động
xác, lơ ngơ chợ chiều

Em đến từ nơi nao
sao không hề báo trước
đời trăm năm xuôi ngược
sao đôi mình gặp nhau?

Em đi không ngoảnh mặt
như chạy trốn đời nhau
ta dòm theo hút mắt
hút mắt là bể dâu

Muốn xa mà không thể
muốn gần mà được sao?
một đời ôi nhỏ bé
còn hẹn nhau kiếp nào?

(*Viết thay cho một người !)


Phương Vy
21-Oct-2005






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả