Cánh Thu
Nhè nhẹ mùa thu chuyển gót gần
Rung mềm cánh gió lượn mùa sang
Từng chiếc lá vàng say sắc úa
Dệt khúc thu ca trong ánh sương
Em có về không giữa thu mưa?
Tóc thề còn đẫm ướt tình xưa?
Tà áo chiều vàng ôm nỗi nhớ
Mơ màng trong mắt vạn niềm mơ?
Cho anh xin lại một trời thu
Thuở có em đi cạnh sương mù
Những lần về phép thăm em đó
Nay có còn đâu giữa mịt mù
Thu ơi! Thu vẫn vàng năm tháng
Để úa hàng cây lặng giữa đời
Viễn xứ mùa thu mây ủ rũ
Lặng nhìn một cõi rất xa xôi!
Linh Đắc
GA 10/22/2005