Cô bé ngày xưa



Cô bé ngày xưa thích dỗi hờn
Mắt buồn xa vắng lúc hòang hôn
Cô sầu cô nhớ vu vơ lắm
Khi áng mây chiều khe khẽ buông

Cô bé ngày xưa tóc xõa dài
Thở dài khi bóng nắng dần phai
Ngẩn ngơ trong gió mùa xa vắng
Cô dấu trong cô giấc mộng dài

Thôi mộng làm gì cô bé ơi
Sẽ buồn khi thấy mộng dần vơi
Sẽ hắt hiu lòng khi lá úa,
ngậm ngùi theo gió nhẹ nhàng rơi

Tóc nhỏ theo ngày nắng đã phai
Bụi mưa đã thấm nét mi dài
Mộng xưa theo bước chân ai đó
Như bước thời gian lặng lẽ trôi





Gió lộng chiều nay đổi sang mùa
Mang theo giấc mộng của ngày thơ
Cô bé ngày xưa giờ xa lắm
Đã hết buồn thương chuyện tình cờ






10/20/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả