Đợi Chờ 2
Trời lập đông rồi em mãi đâu?
Anh chờ anh đợi suốt đêm thâu
Bồ câu còn biết tìm hơi ấm
Sao chỉ riêng ta đếm nỗi sầu
Gió Bắc về ngang buốt giá đời
Vần thơ sầu úa buồn chơi vơi
Cuối tuần nhàn rỗi thèm hơi thuốc
Đã bỏ lâu rồi vẫn khó lơi
Tí tách đợi em vá chữ tình
Thả hồn hoang tưởng dệt linh tinh
Vu vơ gửi tặng nàng thi hữu
Kết sợi tơ vàng buộc dáng xinh
Hãy gửi trao môi những nụ hôn
Nồng nàn in dấu trái tim hồng
Say sưa hương tóc thu quyến rũ
Ve vuốt giận hờn thoả ngóng trông.
Andy Nguyen Oct 22, 2005