Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Chiếc lá thu bay











Em viết cho anh bài thơ tình lạ nhất
lạ vì tình nhẹ như chiếc lá thu bay
không là mơ đưa tay đón bàn tay
không là mộng cho tháng ngày mong nhớ

Chỉ là một chiếc lá thu bay qua cửa sổ
rơi hững hờ xuống đám cỏ vườn sau
chỉ là một chiếc lá thu bay rất nhỏ
lá trúc đào còn đẹp mãi tình nhau

Chỉ là một áng thơ yêu diễm ảo
lóng lánh thu vàng trên aó em xanh
chỉ là một cái chớp mắt thật nhanh
chiếc lá thu bay vĩnh viễn xa cành




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả