Kiếp Phù Dung
áo hoa rủ bỏ bên thềm
hai năm ân ái mấy niềm đắng cay
tình xưa nghĩa củ phôi phai
duyên tình chưa tận lợt phai má hồng
hết rồi một kiếp long đong
giờ nơi chín suối má hồng yên vui
nhân gian anh hỡi có cười
chúc người bạc mệnh một đời gió sương
ngàn xưa chín nhớ mười thương
hiếu ân em trả phụ đường tình chung
nhạn bay xa tít mịt mùng
nay về cát bụi não nùng ai mang
thôi rồi một kiếp đài trang
luỵ , thương , một kiếp , hai hàng lệ rơi
còn chi thương xót , ngậm ngùi
còn chăng áo cưới , phụ đời lãng du
còn chăng số kiếp ngục tù
bụi hồng giũ sạch thiên thu trả đời
trả vay vay trả buôn xuôi
tình duyên gãy gánh nát rồi phù dung !