TỰ VỊNH
Người tìm thi hứng qua men rượu
Ta , chỉ cà phê với chút trà
Một căn phòng nhỏ không lò sưởi
Đủ tiếp người thân , bạn gần, xa .
Người yêu không có . Tiền ? Đồ bỏ !
Một trái tim treo giữa chợ đời
Ta phơi đời sống trên ngọn gío
Đón bụi phong trần kiếp nổi trôi .
Vài dấu chân hoang đường lữ thứ
Cho giang hồ đến với quạnh hiu
Ô hay ! Trăng khóc đêm viễn xứ
Khi thuyền mơ đổ bến tịch liêu .
Lòng thơ còn trải hương trầm tích
Cho càn khôn quyện khói phù vân
Lo gì gió đổi chiều thuận , nghịch
Trầm , bổng , hợp ,tan đã bao lần .
Người lo chuyện mưu tìm danh lợi
Ta chỉ cần xong những nợ đời
Tay trắng xua tan mây cảnh giới
Cho thiên di lượn bốn phương trời .
Đốt lửa oan khiên soi thế sự
Thắp sáng lòng thanh đón tịnh biên
Chờ mầu nhiệm xuống ơn cứu rỗi
Đưa ta qua khỏi chốn ưu phiền .
1992