Lời viễn-khách






Thu đến mà sao cứ ởm-ờ
Cho hồn lữ-khách mãi vương tơ .
Sao không mang đến trăng huyền-diệu .
Rọi xuống trần-gian rực ước-mơ .

Đêm nay trời vắng cả muôn sao .
Vườn-tược vẳng đưa tiếng xạc-xào
Có cánh chim buồn đang chíu-chít .
Lạc đàn hay đã đến bên nhau ?.

Đâu đấy lan-tràn muôn sắc hoa
Từng trên cành lá dấu sương sa .
Gió đưa nhẹ thoáng hơi ngây lạnh
Lòng bỗng chùn trong nỗi nhớ nhà .

Thôi hãy vào đây , ở lại đây
Nàng thu thơ-mộng dệt mê-say .
Hãy ru đời với ngàn thương-khúc
Hãy tắm thân này vạn ngất-ngây .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả