TRI THIÊN MẠNG

Ở lứa tuổi được thưa bằng Chú , Bác
Mà sao lòng vẫn như thuở hồn nhiên
Chuyện buồn vui, chuyện đời dù có khác
Vẫn thênh thang âm hưởng của hoa niên .

Là bâng khuâng của hồn mang ước mộng
Là nhói đau của tức tưởi tàn vong
Vẫn là lá, là hoa đời tâm động
Vẫn nhiều khi man mác tận đáy lòng .

Ngàn giấc điệp vẫn còn mang ảnh ảo
Cho quan san mòn mỏi gót phong trần
Đời như gió chực chờ mang giông bão
Tình như mây lãng đãng giữa bâng khuâng .

Ở một nơi yên bình trong cuộc sống
Mà sao nghe vọng động của phù vân
Mùa tang thương , trôi dạt đã bao lần
Vẫn hầm hố , chông gai đường gió bụi .

Ở khúc quanh của số phần may rủi
Có lối mòn nghiêng dốc đón mù sương
Cho đời phủ màu rêu xanh đá núi
Suối cạn nguồn , hồn cũng lắng cung thương .

Ở đoạn cuối của chương đời phiêu lãng
Tìm cố hương qua hoài niệm chập chùng
Ở lứa tuổi bắt đầu tri thiên mạng
Đất về gần , Trời thấp thoáng mông lung .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả