Ru Mẹ Đến Thiên Thu


Mẹ bình an đi vào trong giấc ngủ
Mắt nhắm nghiền, giọt lệ động trào mi
Ngày mai đây hương khói tiễn Mẹ đi
Nắm đất cuối những bàn tay chào biệt

Suốt cuộc đời vì các con Mẹ hiến
Những đơn sơ trong cuộc sống thật thà
Đời ngậm ngùi mang thương tích đi qua
Nay giã biệt Mẹ về nơi thiên cổ

Mẹ sinh ra làm người nhiều thống khổ
Thương đời mình đôi lúc Mẹ khóc, cười
Suốt con đường chưa trọn một lần vui
Bỗng cánh cửa tử sinh dần khép mở

Xin yên giấc ngàn thu người quá cố
Tiếng vang buồn ngân vọng những hồi chuông
Lời kinh niệm ru cha từ thuở trước
Nay trở về ru Mẹ đến thiên thu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả