Ngàn Thu vĩnh Biệt
Lòng của mẹ ngàn năm hoài bất diệt
"Sông thu bồn con nước chảy miên man "
Phút từ ly con vẫn ở xa ngàn
Đường vạn dặm xin Mẫu từ tha tội
Nén hương buồn xin gửi đến xa xôi
Mẹ ra đi là muôn đời vĩnh biệt
Mây xuống thấp chở dùm con lời nguyện
Cầu hương hồn vinh hiển đến ngàn sau
Chiều hoàng hôn con nghe lòng áo nảo
Tiễn Mẹ đi con chưa tròn hiếu đạo
Mảnh khăn xô nghe thắm lạnh vào hồn
Muôn vạn lần xin mẹ thứ tha con !
Theo năm tháng Mẹ mỏi mòn trông đợi
Con nơi xa vời vợi nỗi thương tâm
Mẹ ra đi trong âm thầm chịu đựng
Con phương trời điêu đứng với thời gian
Nén hương lòng xin Mẹ hãy giấc an
Đường thiên lý khói nhan con bái biệt
Mẹ từ bi xin miên viễn cõi hằng
Nuốt dòng lệ mảnh khăn xô gọi Mẹ...